Phố Kỷ Niệm

Tác giả: Phong Ca

Từ buổi em đi giữa độ thì
Hoa còn e thẹn nụ còn si
Đến nay cành lá thay màu áo
Mà bước tôi về chẳng khác chi

Tôi ước một lần em đến đây
Nâng niu hơi ấm trả tim này
Cho tim thôi giận tình em nữa
Cho phố mỉm cười bên gió mây

Tôi nhớ một lần mưa rất say
Mưa rơi trắng xóa cả đêm ngày
Hồn tôi bất chợt tuôn hoài lệ
Cũng bởi mưa sầu trong mắt cay

Tôi biết tìm ai để bắt đền
Tim khờ chai sạn vẫn nằm rên
Như than như trách tình vô vị
Làm cả ước thề bạc trắng thêm
Chưa phân loại
Uncategorized