Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Phố Cũ

Tác giả: Thanh Trắc Nguyễn Văn

Theo mây nhớ ta lạc về phố cũ
Chim én xưa vội bay mất lâu rồi
Tiếng em hát tháng năm còn rơi vọng
Ta quay tìm lại gặp bóng đơn côi.

2001
(Tập thơ Cỏ Hoa Thì Thầm – NXB Thanh Niên 2002)
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Vẫn Còn Đây
  • Hè Về Từ Tháng Sáu
  • Nói
  • Một Chiều Trên Bến Hương Giang
  • Rach Miễu
  • Tình Muộn
  • Hai Mươi Năm Lưu Lạc
  • Trách
  • Chợ Quê
  • Tình Có Hay Không?
Thơ tương tự
  • Phố Cũ (Vũ Hoàng Chương)
  • Phố Cũ (Trần Văn Mẫn)
  • Phố Cũ (Bạch-Loan)
  • Phố Cũ (ĐTH Nhã Vy)
  • Phố Cũ (Hương Xưa)
  • Phố Cũ (Lê An Tôn)
  • Phố Cũ (Thanh Nam)
  • Phố Cũ Em Về (Thiên Ân)
  • Phố Cũ Lạnh Lùng (Khiếu Long)
  • Phố Cũ Nhớ Em (Đông Hòa)
Thơ bạn muốn xem
  • Chìa Khóa Tình Yêu
  • Khát Vọng Ngày Xuân
  • Tỉnh Giấc Chiêm Bao
  • Có Lẽ Nào
  • Tháng 3
  • Hẹn Trăng
  • Hoa Bưởi Tháng Tư
  • Ngọc Nữ Tâm Kinh
  • Thăm Lại Sông Đồng Tranh
  • Cho Đôi Mình 1
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Edwin Tran
  • Rêu, Cao Hoàng Từ Đoan
  • Thu Vấn
  • Cao Thoại Châu
  • BÙI THU NGA
  • Nguyễn Nhật Ánh
  • Trường Đinh
  • I't Me
  • La Thứ
  • Vũ Thành Quyết
©2025 - CungThuGian.com