Phố Cũ Nhớ Em

Tác giả: Đông Hòa

Có những chiều về ngang phố cũ
Nhìn xa xăm thành phố mưa thu
Giữa tâm hồn đầy niềm lưu luyến
Bâng khuâng đâu nhạc khúc tình ru
Đây công viên ghế đá năm xưa
Từng lá rơi quanh đầy lối thưa
Đang u buồn nhìn lên tượng đá
Linh hồn nào mơ theo lệ mưa
Từ ngày nào chân tìm sỏi đá
Chôn tuổi hồng vào sa mạc trưa
Cho nóng bỏng tâm hồn dào dạt
Mối tình nào ngào ngạt hương đưa
Chiều khẽ ngân tiếng chuông giáo đường
Ngày buồn nào ta trút đau thương
Vào lời kinh rửa phai tội lỗi
Tội quên người theo khói tình trường
Ôi ! Cuộc tình khuất xa ngày mộng
Có còn chăng tiếng hát mùa đông
Nhìn mắt em vương giòng lệ thấm
Vào trong hồn tê lạnh mênh mông
Có những chiều tìm yên chốn cũ
Nhìn mưa giăng như rũ hồn theo
Kỷ niệm xưa nghèo nàn tâm trí
Em đi rồi còn chăng tình yêu

02.06.06
Chưa phân loại
Uncategorized