Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Phố Cổ

Tác giả: Nguyên Hữu

PHỐ CỔ
(Gieo vần tréo)

Phố xưa
Bóng cũ
Ai vừa
Nhắn nhủ…

Mộng từ
Thủa ấy
Bây chừ
Cũ vậy…

Hàng cây
Già cỗi
Trả vay
Có nổi?…

Lặng trôi
Một góc
Hết thời
Thầm khóc…

Rêu phong
Con phố
Đau lòng
Loang lổ…

Buồn tô
Tủi vẽ
Loã lồ
Vò xé…

07-01-2023
Nguyên Hữu
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Đất Và Người
  • Cánh Trắng
  • Say
  • Bể Khổ
  • Xinh Và Đẹp
  • Trưởng Công An Xã Bắn Chim
  • Đi Tìm Cơn Say
  • Giáp Ngọ Truyện
  • Ba Ơi...!
  • Một Cuộc Tình
Thơ tương tự
  • Phố Cổ (Thanh Trắc Nguyễn Văn)
  • Phố Cổ Chiều Say (NGUYỄN THẾ PHONG)
  • Phố Cổ Em Về (Thiên Ân)
  • Phố Cổ Hội An (Nguyễn Lương Vỵ)
  • Phố Cổ Đài Bắc (Jos. Cao Thái)
  • Phố Cô Đơn (Tuan Pm)
  • Phố Cổ. (Nguyên Hữu)
  • Phố Còn Có Ta? (ĐTH Nhã Vy)
  • Phố Cổng Trời (Nguyễn Ngọc Giang)
Thơ bạn muốn xem
  • Mưa Trong Trăng
  • Thay Lời.
  • Nỗi Niềm
  • Vườn Màu
  • Đêm Thổ
  • Gởi Về Em
  • Hạnh Ngộ
  • Chán Nản (Fb)
  • Bản Nhạc Vũ Trụ Vang Lên Cùng Lúc
  • Nếu Một Ngày...chúng Mình Xa Nhau
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Trường Nam
  • @wibupoemvn
  • Việt Hoài Phương
  • Tống Gia Tường
  • Bạn Tôi Ơi
  • HOÀNG
  • Đoàn Ngọc Sơn
  • Hồng Dương – Hương Ngọc Lan
  • Nguyễn Thanh Hà
  • Nguyễn Như Mây
©2025 - CungThuGian.com