Phố Cổ Em Về

Tác giả: Thiên Ân

PHỐ CỔ EM VỀ
Đây là phố cổ phải không em ?
Tơ hồng vương vấn mộng êm đềm
Đôi chân rón rén ươm nhung nhớ
Màu mắt thơ ngây gởi hồn nhiên

Em vẫn đi về áo trắng bay
Nhốt bóng trời xanh vạn ngàn ngày
Ấp ủ men tình bờ năm tháng
Ta thấy đời ta ngất ngưởng say

Côi cút trong tim những nỗi niềm
Anh về vun đắp những chung riêng
Thời gian chầm chậm ru lặng lẽ
Chiếc lá tương tư rớt bên thềm

Đây là phố cổ in dấu xưa
Em về ngày nắng trốn ngày mưa
Cái đẹp dịu dàng rưng rưng nhớ
Ngọn gió tự nhiên thích xô mùa

Đôi chân âm thầm gõ mùa xa
Ta khổ vì em suốt canh tà
Ngẩn ngơ , ngơ ngẩn ngôn từ lạ
Bảo rằng thinh thích mãi người ta
Ngày 18/9/2020
Thiên Ân ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized