Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Phố Cổ.

Tác giả: Nguyên Hữu

PHỐ CỔ
(Gieo vần tréo)

Phố xưa
Bóng cũ
Ai vừa
Nhắn nhủ…

Mộng từ
Thủa ấy
Bây chừ
Cũ vậy…

Hàng cây
Già cỗi
Trả vay
Có nổi?…

Lặng trôi
Một góc
Hết thời
Thầm khóc…

Rêu phong
Con phố
Đau lòng
Loang lổ…

Buồn tô
Tủi vẽ
Loã lồ
Vò xé…

07-01-2023
Nguyên Hữu
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Đất Và Người
  • Cánh Trắng
  • Say
  • Bể Khổ
  • Xinh Và Đẹp
  • Trưởng Công An Xã Bắn Chim
  • Đi Tìm Cơn Say
  • Giáp Ngọ Truyện
  • Ba Ơi...!
  • Một Cuộc Tình
Thơ tương tự
  • Phố (Liên Hương)
  • Phở (Trần Khiêm)
  • Phố (Hoài Vũ)
  • Phở (Chu Hà)
  • Phố (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Phố (Dũng Lê Ngọc)
  • Phố Ảo (Đuyên Hồng)
  • Phố Biển (Gel HD)
  • Phố Biển (Mạc Nhân Sơn)
  • Phố Biển (Thiên Ân)
Thơ bạn muốn xem
  • Nguyên Đán
  • Lạc Nhau Ở Cuối Con Đường
  • Bao Giờ Cạnh Nhau
  • Mùa Thu Chết
  • Ru Lại Ơn Thầy
  • Tình Phôi Pha
  • Mẹ Thành Cổ Tích
  • Yêu Thời @
  • Tiếng Thì Thầm Biển Đêm Dòng Nức Nở
  • 570 - Lời Tim
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Khê
  • Phan Thanh Bình
  • Vo Hoang Nghia
  • Sen Lý
  • Gia Long Hp
  • Cường Đỗ
  • Lá Chờ Rơi
  • Hương Dạ Tử
  • Dương Quang Huỳnh
  • Trần Đại - Trandaik
©2026 - CungThuGian.com