Phố Còn Có Ta?

Tác giả: ĐTH Nhã Vy

PHỐ CÒN CÓ TA?
Đôi khi
Nhắm mắt lại ta lắng nghe tiếng gió
Tiếng than thở vò võ xa xôi
Tiếng đêm côi chợt rơi trong tĩnh lặng
Nhắm mắt lại
Ta nghe thổn thức chạm trái tim mình
Nghe trong lòng hoang vắng mênh mông
Chợt nhận ra một đời khờ dại hoang mê
Cứ vô tình
Dòng đời trôi thăm thẳm không bến bờ
Để những vần thơ sầu u vời vợi
Chợt thảng thốt -phố cũ có đợi chăng?
Ánh đèn đường vàng võ dưới sương giăng
Phố chênh vênh - dĩ vãng đi về đâu?
Nửa đời người chếnh choáng say con nắng
Bước chân hoang cuối trời rã rượi
Ta tìm về phố cũ
Em còn ở đó hay không?
Hoài niệm về day rứt giấc mộng mùa đông
Ta tìm em - phố cứ nhẹ tênh hờ hững
Phố ơ hờ trong nỗi nhớ xót xa
Như vô hình - phố chẳng có ta
Lưu Nhã Vy 10.01.2020
Chưa phân loại
Uncategorized