Phố Buồn

Tác giả: NGUYỄN THÁI CƠ

CON PHỐ BUỒN

Con phố cũ
Hàng me như đứng lặng.
Ngóng chờ người
Từ chiến dịch về qua.
Phố xưa ơi
Ru mãi những căn nhà.
Phố che chở
Một thời ta khờ dại.

Phố đã cũ
Vì người ta đi mãi.
Những con đường
Bước tiến rải bình yên.
Ngọn đèn đường
Làm chứng mọi trinh nguyên.
Bến sông đó
Ván đóng thuyền nhung nhớ.

Góc phố lạnh
Bởi mang nhiều duyên nợ
Đợi người về
Mong mỏi đến buồn đong
Cũng vì ai
Gieo nỗi nhớ trong lòng
Nên gối đẫm
Hàng châu sầu cứ chảy

Tin sét đánh… ?
Sáng ra vừa thức dậy.
Hạt sương nhòe
Lệ mặn chẳng ngừng trôi.
Tim hắt hiu
Dạ bỗng thấy bồi hồi.
Trên lối cũ
Người xưa thôi nhịp bước.

Anh về đến …!
Phố xưa thầm đếm ngược.
Quãng thời gian
Ta hẹn ước hôm nào.
Với nụ cười
Ai đó đã từng trao.
Phố xưa đó ….?
Dạ não nề nấc nghẹn

Anh đã hứa ...
Nắng mai đừng bẽn lẽn
Ta đã thề
Trầu thầy mẹ chờ têm.
Cùng bên nhau
Nghe bản nhạc êm đềm

Ôi…???
Phố vẫn đợi
Nhưng sóng nước nào êm
Ơi … phố nhỏ
Anh sẽ về trong mộng.

NTC đang viết 19/10/2020
Chưa phân loại
Uncategorized