Phố Biển Và Em !

Tác giả: Khương Thuỵ Phùng

Phố biển bình yên đến lạ thường
Gợi nên bao cảm giác nhớ thương
Phố biển chiều nay em trở lại
Yên bình phẳng lặng khiến vấn vương
Ngắm nhìn phố biển em thơ thẩn
Ngỡ tửởng một bức tranh treo tường
Ngừơi họa sĩ tài..... khéo tô vẽ
Phố biển một chiều ánh nắng vương

KTP ( Danmark 21/3-2018)



Biển sóng và em !
Phố biển chiều nay bóng em đâu?
Thương cho con sóng nhớ bạc đầu
Âm thầm con sóng buồn lặng lẽ
Gào thét tên người giữa đêm thâu
Sóng mang niềm nhớ trong vô vọng
Dập dìu ngọn sóng mãi tận đâu?
Biển nào đâu hay sóng chờ mãi
Nên cứ vô tình mặc sóng đau
Chưa phân loại
Uncategorized