Tác giả: Dũng Lê Ngọc
PHIÊN EM...
Rỏ chút vui vào mắt
Mắt bỗng sáng nhẵn viền
Mấy giọt mưa chân chất
Tắm mát nghịch chiều duyên
Tị với miền dại điên
Xây mình xen gạch đá
Người chê ta chắp vá
Đơn độc giữa màu vôi
Tôi lạy một nét tôi
Gió ve một luồng gió
Em dạt một chút em
Cỏ nghiêng một bên cỏ
Mồm luận em ừ khó
Đời luận em càng nhanh
Anh là sách dát bụi
Người đọc có là em?
14/5/2020
N.N
Rỏ chút vui vào mắt
Mắt bỗng sáng nhẵn viền
Mấy giọt mưa chân chất
Tắm mát nghịch chiều duyên
Tị với miền dại điên
Xây mình xen gạch đá
Người chê ta chắp vá
Đơn độc giữa màu vôi
Tôi lạy một nét tôi
Gió ve một luồng gió
Em dạt một chút em
Cỏ nghiêng một bên cỏ
Mồm luận em ừ khó
Đời luận em càng nhanh
Anh là sách dát bụi
Người đọc có là em?
14/5/2020
N.N
Thơ cùng tác giả
Thơ tương tự
- Phiên Bản (Nghiêm Cẩm Vân)
- Phiên Bản (Phan Huyền Thư)
- Phiên Bản Của Ta (No1-> No10..) (THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN)
- Phiên Chợ Trời (Nguyên Hữu)
- Phiên Khúc (Chu Kỳ Thư)
- Phiên Khúc 4 (Hương Thầm)
- Phiên Khúc Âm (Rêu, Cao Hoàng Từ Đoan)
- Phiên Khúc Buồn (Đỗ Hồng)
- Phiên Khúc Buồn Đêm Mưa (Sương Anh)
- Phiên Khúc Mùa Xuân (Trần Đức Phổ)