Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Phận Nghèo!!!

Tác giả: VÕ QUANG HÂN

Chém cha, chém chú, cái phận nghèo...
Đêm dài lạnh lẽo, đói chèo queo...
Cơm rau, muối mắm, thân gầy héo...
Nay đây, mai đó phận bọt bèo...

Dám sánh thân em, tiền của treo...
Lên xe, xuống ngựa bao kẻ đèo...
Thoáng thấy bóng em, bao người réo...
Đứa ngắm, đứa nhìn, đứa chạy theo...

VÕ QUANG HÂN
Huế 30 - 06 - 2014
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Men Tình
  • Thơ Tình Người Lính Biển
  • Ai Cho Tôi Tình Yêu?
  • Lỗi Hẹn Một Cuộc Tình
  • Đường Đến Vinh Quang
  • Phận Hẩm
  • Hoài Nhớ
  • Ước Nguyện
  • Lời Thơ Cuối Cho Em
  • Cầu Trời
Thơ tương tự
  • Phận (Võ Hoàng Thúy Vy)
  • Phận (HẠ BĂNG & VÕ QUANG HÂN)
  • Phận (Quách Tỉnh -Xuân Trường)
  • Phận (YÊU THOÁNG QUA)
  • Phận (Nguyên Hữu)
  • Phận ! (Hồng Dương)
  • Phận -duyên (Quách Tỉnh -Xuân Trường)
  • Phận 1 (YÊU THOÁNG QUA)
  • Phận 2 (YÊU THOÁNG QUA & LƯU HOÀNG LƯU)
  • Phận 3 (YÊU THOÁNG QUA)
Thơ bạn muốn xem
  • Về Nước Trung Hoa
  • Chợ Phủ Quốc Oai
  • Bên Toà Mẹ Chúa
  • Xuân Tha Hương
  • Thời Gian
  • Bầu Trời Xám, Em Nhìn Xem, Đẹp Thế
  • Cô Gái Ấy
  • Chơi Oẳn
  • Dạ Hàn
  • Đất Nước Vào Xuân.
Nhà thơ bạn muốn xem
  • THƠ TÌNH MINH MẪN
  • Võ Đặng Tấn Phát
  • Huyền Tiêu
  • HẠ BĂNG
  • Hoàng Nhã
  • Kim Trung
  • Băng Linh Hoa
  • Hưng Nguyễn ACE
  • Mai Ninh
  • Dương Hồng Anh
©2025 - CungThuGian.com