Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Phận 1

Tác giả: YÊU THOÁNG QUA

Nghĩa vẹn ân nồng điểm mộng mơ
Thuyền quyên lỡ bến sợi giăng chờ
Buồn mang tủi phận hoài mong nhớ
Trĩu nặng dòng châu lệ đẫm mờ
Vạn chốn phiêu bồng muôn ái lỡ
Ngàn thu khép lại mối duyên tơ
Dòng đời khéo vẻ tình dang dở
Nhạt bóng mây trôi cảnh hững hờ
27/11/2016
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Bức Tranh Đời Em Vẽ
  • Xuân Yên Bình
  • Quên Em Rồi Có Hạnh Phúc Không Anh
  • Tấm Gương Đời
  • Miệng Đời Tâm Ta
  • Chúc Xuân
  • Đành Chấp Nhận
  • Trách Phận Do Trời
  • Mùa Hiếu Hạnh
  • Bốn Mùa Xa
Thơ tương tự
  • Phận (Võ Hoàng Thúy Vy)
  • Phận (HẠ BĂNG & VÕ QUANG HÂN)
  • Phận (Quách Tỉnh -Xuân Trường)
  • Phận (YÊU THOÁNG QUA)
  • Phận (Nguyên Hữu)
  • Phận ! (Hồng Dương)
  • Phận -duyên (Quách Tỉnh -Xuân Trường)
  • Phận 2 (YÊU THOÁNG QUA & LƯU HOÀNG LƯU)
  • Phận 3 (YÊU THOÁNG QUA)
  • Phận 4 (YÊU THOÁNG QUA)
Thơ bạn muốn xem
  • Áo Lụa
  • Cho Thuê
  • Hứ...dỗi Rồi
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (851)
  • Vẫn Một Màu
  • Hoa Quỳnh
  • Khung Sầu Tháng Chín
  • Cũng Đành Vậy Thôi
  • Cánh Thiệp Đầu Xuân
  • Lạc Chốn Mơ Hồ.
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Vinh Phú
  • Vành Khuyên
  • BenDu
  • Caphesuotngay
  • Phan Khôi
  • Hạ Yên Du
  • Nghiêu Minh
  • Bút Bần 1992
  • Thông Văn Chương
  • Trần Minh Bảo
©2025 - CungThuGian.com