Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Phận 4

Tác giả: YÊU THOÁNG QUA

Nhành hoa cỏ dại mọc ven đường
Ấp ủ trong lòng nỗi nhớ thương
XẤU HỔ bao ngày mơ mộng tưởng
Giờ đây MẮC CỠ thẹn môi hường
Hôm nào nở rộ người chiêm ngưỡng
Bữa nọ im lìm chịu gió sương
NỮ đẹp lòng TRINH đâu để vướng
Duyên tình khép lại mối tơ vương

9/12/2016
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Bức Tranh Đời Em Vẽ
  • Xuân Yên Bình
  • Quên Em Rồi Có Hạnh Phúc Không Anh
  • Tấm Gương Đời
  • Miệng Đời Tâm Ta
  • Chúc Xuân
  • Đành Chấp Nhận
  • Trách Phận Do Trời
  • Mùa Hiếu Hạnh
  • Bốn Mùa Xa
Thơ tương tự
  • Phận (Võ Hoàng Thúy Vy)
  • Phận (HẠ BĂNG & VÕ QUANG HÂN)
  • Phận (Quách Tỉnh -Xuân Trường)
  • Phận (YÊU THOÁNG QUA)
  • Phận (Nguyên Hữu)
  • Phận ! (Hồng Dương)
  • Phận -duyên (Quách Tỉnh -Xuân Trường)
  • Phận 1 (YÊU THOÁNG QUA)
  • Phận 2 (YÊU THOÁNG QUA & LƯU HOÀNG LƯU)
  • Phận 3 (YÊU THOÁNG QUA)
Thơ bạn muốn xem
  • Trái Tim Người Việt
  • Vẩn Vơ
  • Thực Phẩm Tình Yêu
  • Hát Đi Em Điệp Khúc Đại Ngàn
  • Cụng Ly
  • Bắt Thang Lên Hỏi Ông Trời
  • Tuổi 60
  • Mây Mưa
  • Không Còn Gì
  • Về Ngang Dốc Tình
Nhà thơ bạn muốn xem
  • LỮ KIỀU PHONG
  • Trần Văn Lương
  • Trương Văn Tú
  • Czech.slovakia
  • Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng)
  • Nguyễn Thanh Diệp
  • Giọt Nắng
  • Fly 1tome
  • Luân Tâm
  • Phạm Đoàn Thiên Thư
©2026 - CungThuGian.com