Phân Kỳ

Tác giả: Hồng Dương

Ta thả hồn ta nơi chốn Quảng
Xác ta tan nát cõi cung trần
Để hồn tắm mát dòng sông Nhẫn
Thân xác trơ trơ chớ ngại ngần...

Sao sáng nơi nào sao sáng hỡi !
Cho hồn mơ mộng với mênh mông
Xác ta đã chết thành khô đống
Xem có ai đem vất giữa đồng

Hồn kiếm hồn tìm con nắng lạc
Cõi yêu cõi khát gọi mây trăng
Gió nào thổi mát hồn ta nặng
Cho sắc tươi hồng tựa nắng sang...

Ơi hỡi xác thân nằm lại nhé
Chớ buồn đừng sợ chớ hoang mang
Chẳng thù không hận đừng hoang đáng
Hồn đã phiêu du tới chốn vàng...
Chưa phân loại
Uncategorized