Phân Kỳ

Tác giả: Toàn Tâm Hòa

PHÂN KỲ
Thơ : Toàn Tâm Hòa

Tạm biệt em mai anh vào bộ đội
Tình yêu nồng sao sớm vội chia ly
Em úp mặt vào vai tôi bật khóc
Lưu luyến sao trước giây phút phân kỳ

Tôi lau nhẹ đôi bờ minh đẫm lệ
Vầng trăng cười cứ mặc kệ đi em
Nụ hôn nồng rất sâu và rất đậm
Để bù cho những năm tháng khát thèm

Câu hò hẹn ngọt mềm em nói khẽ
Cuộc đời này em mãi sẽ chờ anh
Vầng trăng kia lại dỗi hờn nghiêng ngã
Để tim anh tràn thêm những mộng lành

Tôi lên đường với tuổi xanh khát vọng
Và hành trang ôm tình mộng yêu thương
Những niềm tin vào tương lai phía trước
Tôi mang theo ra đến tận chiến trường

Một năm rồi tin hậu phương chẳng thấy
Nỗi nhớ em như bừng cháy trong tim
Năm ngày phép tôi đi về quê củ
Không thấy  em tôi cứ mãi kiếm tìm

Thì ra em im lìm về bến lạ
Bức thư trao như đẫm lệ nhạt nhòa
Em bảo rằng nợ tình anh một kiếp
Phận con nào dám cãi lệnh Mẹ Cha

Thôi là hết âu cũng là duyên nợ
Tôi ra đi mang theo mớ tủi buồn
Cơn mưa chiều xét vào tim héo hắt
Chợt giật mình sao mắt lệ trào tuôn.

Ngày 31 .10 .2015
Chưa phân loại
Uncategorized