++ Phận Đời ++

Tác giả: -N3- Nguyễn Ngọc René

Phận Đời

Duyên đã lỡ còn mong gì thêm nữa
Dạ u hoài tim mục rữa chờ mong
Đời biết thế tìm mênh mông nghiêng ngửa
Để được gì ngoài hiên cửa trống không
*
Đời ruổi bước chân đi rong ngày tháng
Khi chiều về lại chán ngán ngày qua
Càng đi nữa cõi mờ xa thân nhạn
Thêm nhọc nhằn bao hoạn nạn mưa sa
*
Ngồi thầm nghĩ cuộc đời ta bão nổi
Tựa mây mù nương gió thổi qua đồi
Ta gánh hết những cơn nhồi thay đổi
Của đất trời bao hờn dỗi khôn nguôi
*
Đầu đã bạc vẫn nổi trôi trăm hướng
Biết tìm đâu niềm vui sướng bình thường
Ai về đó tận mười phương gió chướng
Nhắn dùm ta nhành hoa phượng còn vương
*
Rồi chợt bỗng tự nhiên thương thân phận
Một kiếp đời bao lận đận miệt mài
Nhìn sau trước còn tháng ngày bao bận
Cũng đành thôi ta chấp nhận ngày mai...

-N3- Nguyễn Ngọc René 06/05/2015
Chưa phân loại
Uncategorized