Hướng Ra Biển Đông

Tác giả: Hồng Dương

Cơn bão tố quặn đau từ biển
Nỗi sóng trào mãi miết Hoàng Sa
Xé lòng năm tháng hồn ta
Trường sa nổi sóng bao la giận hờn...

Đất Tổ quốc chập chờn bóng giặc
Thao thức nằm sao mặc lòng đau
Biển Tổ quốc vẫn một màu
Yêu thương vẫy gọi máu trào núi sông

Hồn sông núi cha ông thủa trước
Thúc giục lòng nợ trước thù xưa
Đau thương biết mấy cho vừa
Hồn tan lòng xót sóng đưa cát dồn

Thương đất Việt mãi cơn đau thắt
Cặp song sinh sao cắt chia xa
Trường xa thương nhớ Hoàng sa
Mẹ Âu Cơ khóc thiết tha não lòng

Lời xưa dặn khắc trong nỗi nhớ
Cha Lạc Long ngự ở trên đầu
Máu xương dù có vùi sâu
Xin dâng Tổ Quốc dệt mầu thiên thu

Đêm trằn trọc mối thù chưa xóa
Vết thương xưa chưa khỏa lấp đầy
Núi nghiêng góa phụ vai gầy
Mắt mờ mẹ khóc lòng đầy nhớ thương

Xưa Tổ quốc bao phương hiểm họa
Bấy nhiêu lần giặc phá biển Đông
Ngất lòng hào khí cha ông
Bốn ngàn năm quyết giữ trông hải hà

Máu đã đổ Trường Sa ngày ấy
Xác cha nằm dưới đáy vùi sâu
Tổ quốc vẫy gọi nơi đâu
Xác thân xin hiến giãi dầu theo cha

Một sắc chỉ Hoàng Sa thuở trước
Còn truyền đời mãi ước đinh ninh
Quyết lòng mạnh chí hy sinh
Máu xương dằng dặc cuộn mình trăm năm

Hồn dân tộc ngàn năm khởi sắc
Chí anh hùng đã khác tím màu
Ngàn xưa cho đến ngàn sau
Máu xương người Việt hướng tàu ra khơi...
Chưa phân loại
Uncategorized