Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Phải Chăng Vì...?

Tác giả: Thiết Dương

PHẢI CHĂNG VÌ...?

Bầy ong bỏ nhụy ước mơ gì
Hại đóa xuân sầu giữa Củ Chi
Bởi vấn vương tình khi giã biệt
Mà trăn trở mộng bước phân kì
Cho dù giữa biển ngàn giông tới
Vẫn ủ trong lòng một hướng đi
Kẻ biết trần gian là cõi tạm
Còn gieo lệ đắng phải chăng vì...?

Thiet Duong _08/3/2015
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Mùa Hạ Cho Em
  • Vấn Thiên
  • Ánh Lửa Diêm
  • Mộng Cảm
  • redirect
  • Chúc Xuân- Mừng Em
  • Trước Thềm Xuân
  • Hoàng Hôn Giáng Sinh
  • Khúc Cuối
  • Con Rồng Cháu Tiên
Thơ tương tự
  • Phải Chăng (Nguyễn Quang Long)
  • Phải Chăng (Thanh Thanh Ngọc)
  • Phải Chăng (Trinhcamle)
  • Phải Chăng (Mũm Mĩm)
  • Phải Chăng (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Phải Chăng (Hoàng Trúc)
  • Phải Chăng (Tâm Như)
  • Phải Chăng (Tulipdenus)
  • Phải Chăng Cánh Mỏi (Nguyễn Thành Sáng)
  • Phải Chăng Em? (Nam Hoài)
Thơ bạn muốn xem
  • Mùa Hè Nắng Ấm
  • Học Mà Chơi
  • Yêu Em Yêu Từ Vô Thỉ
  • Hoa Kỳ Thắng Pháp 2-1
  • Chào Kỷ Hợi
  • Yêu ???
  • Cam Khô Nước
  • Chiều Tháng Mười
  • Vẫn Còn Lãng Đãng Tựa Sương Mù
  • Lệ Chi Hận Sử (02)
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Đinh Thu Hiền
  • Đào Thanh Liêm
  • Hà Huy Sơn
  • Thủy Trang
  • Xuân Đán
  • Thảo Chi
  • Nguyễn Quang Tuyển (Học Viện Biên Phòng)
  • Hồng Liên
  • Thánh Ngố
  • Cvthanh
©2025 - CungThuGian.com