++ Paris Để Tang ++

Tác giả: -N3- Nguyễn Ngọc René

++ PARIS ĐỂ TANG ++

Trời đã cuối...thu rồi Paris hỡi.!.
Bao nhiêu người chết gục bởi ác ôn
Tháp Eiffel mặc niệm những oan hồn
Không tỏa sáng vì vinh tôn người chết
*
Paris vẫn dịu dàng nào có hết
Phố cổ kia tuy mỏi mệt thương đau
Dáng nên thơ uớc vọng cả muôn màu
Niềm thống hận sẽ vào mau quên lãng...
*
Để tang trắng hoa cài nơi tử nạn
Những người dân vừa bỏ mạng hôm kia
Đau xót lòng vần thi chỉ sẻ chia
Viết chi nữa canh tàn khuya hừng sáng
*
Thôi em nhé Paris dìm chán nản
Thời gian trôi sẽ tản mạn âu sầu
Tuy bây giờ nỗi khổ cố chìm sâu
Sự mất mát biết tìm đâu thay thế...
*
Cố nắn nót câu thơ vài loại thể
Tỏ chút lòng như chuyện kể tai ương
Một kiếp đời gắn bó mọi chặng đường
Đến sinh sống rồi tình thương thắm thiết...
*
Mây theo gió trời cao bay mải miết
Thầm nguyện cầu chớ có biết làm chi
Trời kêu ai nấy dạ khó phân bì
Rình rập đấy tử thần ghi ai chết.!..

-N3-Nguyễn Ngọc René Paris 16/12/2015
Chưa phân loại
Uncategorized