Em , Người Con Gái

Tác giả: Phuongtim

Em , người còn gái
có ánh mắt buồn hoang dại
Trên lối đời hình như ta đã gặp qua
Ở đâu , quê nhà hay xứ lạ ?
Thuở hoa niên tuổi đời xanh như lá
Hay mới đây thôi , khi đời đã nhuộm sương pha .

Em , người con gái
có bờ tóc dài óng ả
Dáng thon thon dìu dịu nét trang nghiêm
Nụ chúm chím nở bừng đôi môi mọng
Dong ruỗi thăng trầm ...sao hình bóng vẫn trong tim .

Em , người con gái
Vùng sông Tiền hay sông Hậu
Chốn cao nguyên đất đỏ gió mưa mùa
Hay trên đồng mênh mang mùi sữa lúa
Nơi dòng Hương tỉnh lặng buổi sau mưa .

Em , người con gái
Mang chiếc áo dài xinh xắn
Chiều tan trường vành nón lá che nghiêng
Hay gùi trên vai chiều về lên Bản Thượng
Hoặc áo bà ba phe phất giữa sông Tiền .

Em , người con gái
Dù chỉ gặp một lần ta nhớ mãi
Theo suốt chặng dài
Theo con nước của dòng đời đưa đẩy
Rong rêu , bập bềnh qua từng con triều dậy sóng
mà Em , bóng hình nọ chẳng mờ phai

PT.937
Chưa phân loại
Uncategorized