Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Ơn Thầy !!!

Tác giả: VÕ QUANG HÂN

Đường thi được giỏi nhớ ơn Thầy
Sáng tối mày mò học ở đây
Bảy chữ gieo vần nhuần chốn nọ
Tám câu chọn ý nhuyễn nơi nầy
Nhiều đêm mất ngủ nhìn sương khói
Lắm buổi ra vào ngắm gió mây
Để viết vài dòng yêu thắm đượm
Mong em trở lại sớm sum vầy.

VÕ QUANG HÂN
Đà Nẵng 24 - 04 - 2016
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Men Tình
  • Thơ Tình Người Lính Biển
  • Ai Cho Tôi Tình Yêu?
  • Lỗi Hẹn Một Cuộc Tình
  • Đường Đến Vinh Quang
  • Phận Hẩm
  • Hoài Nhớ
  • Ước Nguyện
  • Lời Thơ Cuối Cho Em
  • Cầu Trời
Thơ tương tự
  • Ơn Thầy (Mai Xuân Rin)
  • Ơn Thầy (VÕ QUANG HÂN)
  • Ơn Thầy (Nvpk)
  • Ơn Thầy (Lykimhong)
  • Ơn Thầy (Lê Bình Nguyên)
  • Ơn Thầy (Phạm Xuân Sơn)
  • Ơn Thầy (Trần Thản)
  • Ơn Thầy (Đỗ Ngọc Lý)
  • Ơn Thầy (NGUYỄN THÁI CƠ)
  • Ơn Thầy Cô (Nguyễn Quang Long)
Thơ bạn muốn xem
  • Phán Xét Của Lý Trí
  • Nhớ Về Cha
  • Vàng Bay
  • Giọt Mưa Vương
  • Nhớ Mẹ Quê Xưa
  • Đợi Em Giữa Mùa Thu
  • Thoáng Đâu Đây Êm Ái Tiếng Chuông Chiều
  • Làm Thi Sị
  • Bài Thơ Tình Ngày Ấy
  • Đêm Rời Bolsa
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Trúc Quỳnh
  • Trương Nam Hương
  • Tuệ Uyển Nhi
  • ĐTH Nhã Vy
  • Dulan
  • Ngô Minh Hằng
  • THỦY THỪA TỂ
  • Nguyễn Đình Toàn
  • Vuhung Viet
  • Saibot
©2025 - CungThuGian.com