Ơn Lành

Tác giả: Donna Mai Hồng Thu

Có những lúc chúng ta,
Như con nít đòi quà,
Thì mới vâng mới dạ...
Mới múa may ba hoa,
Và bắt đầu hoạt bát,
Làm người học chững chạc,
Bớt khoác loác, qua loa...
Mới thật sự đúng là...
Biết suy nghĩ, lo xa!
Chớ kiêu căng thái quá,
Thế giới chẳng riêng ta,
Là hơn người đâu nhá!
Ơn phước từ muôn nhà,
Đừng thản nhiên đón nhận!
Đường một chiều vẫn xa,
Đời vẫn sẽ trôi qua,
Chung tay mới gọi là...
Một niềm vui cao cả.
Nên từ tốn bước qua,
Cùng sánh bước, chan hòa
Hãy trao ra, trao ra...
Vì đời chung ươm hoa!
05/11/2011
Chưa phân loại
Uncategorized