Ôn Lại Cuộc Đời

Tác giả: Ngọc Quang Hà

Hôm nay ôn lại cuộc đời tôi.
Nhật ký dày trang giữa biển đời.
Sướng khổ vui buồn bao chất chứa.
Đen tình đỏ vận cứ đầy vơi..

Mỗi bước thăng trầm đều nếm trải.
Lân la sự nghiệp biết bao lần.
Trắng tay trách phận bao nhiêu bận.
Lận đận hèn sang chẳng bất phân.

Lẩn thẩn ngồi suy, nghĩ đủ điều.
Ngày vui ngồi đếm chẳng bao nhiêu.
Thêm vào mặn ngọt đời thi vị.
Khỏi phí cuộc đời chân lãng phiêu.

Yêu thương thêm hết vào cho đủ.
Thù ghét gánh gồng nặng bả vai.
Du thú cùng đời vui trái khoáy.
An nhiên tự tại mãi vui hoài.
06/ 01/ 2016
Chưa phân loại
Uncategorized