.ơn Cha Mẹ

Tác giả: Nguyễn Quang Long

Ngòi bút nào tả hết được tình cha
Và nghĩa mẹ bao la hơn biển rộng
Luôn tảo tần sớm khuya no cuộc sống
Khắp nẻo đường chân bỏng rát vì con

Tháng năm trôi gầy héo tấm thân mòn
Nắng mưa gội áo sờn vai tóc bạc
Vì con trẻ tuổi xuân Người xơ xác
Nghĩa ơn này luôn ghi tạc chẳng vơi

Khi còn thơ con chỉ mải rong chơi
Hay ương bướng không nghe lời cha mẹ
Luôn vòi vĩnh đòi mua quà đòi bế
Hơi ốm thôi nhõng nhẽo để được chiều

Nay lớn khôn con mới hiểu một điều
Công cha mẹ tính bao nhiêu cho xuể
Tình cha mẹ luôn sáng ngời nhân thế
Như trời cao như bể rộng mênh mông

Thấy con vui cha mẹ ấm nơi lòng
Làm tất cả chỉ mong con hạnh phúc
Dù giông bão cũng không hề ngã gục
Vững tinh thần gắng sức bởi vì con.

HD ngày 06 tháng 01 năm 2020
Chưa phân loại
Uncategorized