Cha Mẹ

Tác giả: YÊU THOÁNG QUA

( Bài viết cảm tác theo hai câu thơ CHA LÀ BÓNG MÁT GIỮA TRỜI
MẸ LÀ ĐIỂM TỰA BÊN ĐỜI CỦA CON )

CHA như ánh nắng bình minh
LÀ ban mai ấm hữu tình thiên thu
BÓNG cha khỏa lấp mây mù
MÁT lòng con trẻ ..vô tư rộn ràng

TRÊN cao tỏa rực hào quang
TRỜI xanh nắng ấm hân hoan vui đùa
MẸ là ngọn gió đong đưa
LÀ vần mây dịu giữa trưa nắng hè

ĐIỂM dừng khi mỏi mệt nghe
TỰA vào vai mẹ chở che một đời
BÊN cha không phải chơi vơi
ĐỜI con có mẹ ngập trời yêu thương

CỦA đời cõi thế trần dương
CON mong mẹ mãi...thọ trường thảnh thơi
CHA LÀ BÓNG MÁT TRÊN TRỜI
MẸ LÀ ĐIỂM TỰA BÊN ĐỜI CỦA CON.
26/3/2017
Chưa phân loại
Uncategorized