Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Cha Mẹ

Tác giả: Nghiendk

Dưới ánh nắng mặt trời
Từng giọt mồ hôi rơi
Hiểu vất vả của Mẹ
Từng nhát cuốc băm xuống
Thấu nhọc nhằn của Cha
Có ra làm mới hiểu
Sao tay Cha phồng rộp
Làm rồi thì mới biết
Sao lưng Mẹ rã rời
Dòng mồ hôi tuôn rơi
Thấm sâu cay xè mắt
Mà trong lòng thấy vui.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ tương tự
  • Cha Mẹ (Sưu Tầm)
  • Cha Mẹ (Thích Chân Tính)
  • Cha Mẹ (Võ Đức Anh)
  • Cha Mẹ (Hương Ngọc Lan)
  • Cha Mẹ (YÊU THOÁNG QUA)
  • Cha Mẹ Người Thầy Đầu Tiên (Tạ Thăng Hùng)
  • Cha Mẹ Nông Dân (Đan Dương)
  • Cha Mẹ Yên Lòng (HOANGHAI)
  • Cha Mẹ Tổ Tiên. (Cong Chinh (CH2))
Thơ bạn muốn xem
  • Ba Điều Ước Dành Cho Kẻ Tương Tư
  • Cảm Ơn
  • Ngây Thơ Em Mãi Kiếm Tìm Thời Gian
  • Viết Cho Mùa Đông
  • Tới Phượng Các
  • Tự Tình
  • ++ Nỗi Nhớ Thần Thơ ++ Tình Thơ Xuyên Lục Điạ 173 ++
  • Trời Trên Tình Trụ !
  • Liễu Sầu
  • Tình Phai (Fb)
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Bạch Tiểu Phụng
  • Thận Nhiên
  • Hữu Điệp
  • Tình Anh Đêm Vắng
  • VUVIETHUNG CÙNG BẰNG HỮU
  • VVKH
  • Lệ Lan
  • Kiến Hôi
  • Nguyễn Đình Chiểu
  • Nguyên Tử
©2025 - CungThuGian.com