Ôm Người Dưới Mộ

Tác giả: Hồng Dương

Đông vừa chớm ta đi thăm mộ
Gió lạnh lùng đau khổ buồn dâng
Bóng nàng nâng đỡ bước chân
Hay tình xưa vẫn ngại ngần bên ta...
.
Em dưới mộ xin ra anh hỏi
Lạnh lắm không em nói cho anh
Cô đơn buốt giá hao hanh
Gió đông vừa ngõ một mành khói sương

Dưới mộ lạnh chỉ xương với đất
Cho anh ôm hồn chặt vào lòng
Tim anh vỡ nát tàn cong
Nhớ thương một cõi đường không lối về

Em linh ứng bay về anh đơi
Để hồn anh ngất dưới vực sâu
Mình anh đâu sợ ma đầu
Bởi dương gian lắm kẽ sầu như anh…

Anh thác loạn hồn thành chiếc bóng
Bay đi tìm sương đọng trên cao
Hỏi mây hỏi gói hỏi sao
Hỏi trăng với biển.... nơi nào có em ?

Trời lạnh lẽo những đêm cô độc
Hồn anh buồn đã khóc đời ta
Em đi trong cõi mù xa
Tình anh vẫn đợi hồn ma em về…
Chưa phân loại
Uncategorized