Tình Ngày Mưa

Tác giả: Quoc Hung Nguyen Cao

Ngày oi ả cơn mưa buồn mùa hạ
Tưới vào người hạt nước tuôn rơi
Tình vắng lặng đợi chờ sao chẳng tới ?
Nỗi âm u ôm ấp cả cuộc đời
Mưa mưa miết thêm sầu nhân thế
Bong bóng phồng trôi nổi cõi đơn côi
Màn mây đen che phủ cả bầu trời
Nắng không còn điệu mưa rớt nghẹn lời
Nhớ ai nhiều sao cứ tả tơi ?
Nước vang đọng trên cành cây mái lá
Chim u hoài nghe tiếng gọi phương xa
Biết bay đâu khi khuất ánh dương tà ?
Hơi lạnh nhiều thế giới gọi phong ba
Đá chìm nổi con thuyền bơi bơi mãi
Bềnh bồng theo con sóng suốt chặng dài
Rồi mất hút trong cơn giông bão
Chốn mịt mờ như thể giấc chiêm bao
Người ở xa ? tình nhớ khóc dạt dào ?

QHNC
Chưa phân loại
Uncategorized