Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

O-sh-o

Tác giả: Mr.Smile

Đấy sẽ là họ của tôi - tôi nói - và tôi muốn tìm
Một cái tên thật ngắn gọn chứ không phải là một
O có vẻ là một chữ cái đơn giản, và ta sẽ chọn O.
Bạn có thể nhìn rõ hơn ở đây - chú ý phần in đậm O-SH-O.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ bạn muốn xem
  • 391 - Cát Bụi
  • Anh Ở Đâu Đêm Noel?
  • Chiều Buồn
  • Mẹ Là Mùa Xuân Của Con
  • Thế Gian
  • Nỗi Nhớ Không Tên ... !!!
  • Tạm Biệt Lớp Năm!.
  • Đôi Mắt Người Xưa
  • Phượng Hồng Năm Xưa
  • Như Tiếng Ngân Đàn
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Caphesuotngay
  • Phan Khôi
  • Hạ Yên Du
  • Nghiêu Minh
  • Bút Bần 1992
  • Thông Văn Chương
  • Trần Minh Bảo
  • Dung Thị Vân
  • Du Mục
  • Mộng Tuyết
©2026 - CungThuGian.com