Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Ô, Giá Mà Tôi Nghèo Nàn!

Tác giả: Mr.Smile

Ô, giá mà tôi nghèo nàn!
Như tỉ phú!
Tiền bạc cho hồn làm gì kia chứ?
Một lũ buông tuồng của những ước mong
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ tương tự
  • Giá Mà Tôi (Mr.Smile)
Thơ bạn muốn xem
  • Bến Bờ Hạnh Phúc
  • Truyện Thơ Cổ Tích Ếch Cõng Chồng Đi Đẻ
  • A ---hoa Mưa
  • Những Vần Thơ Kỷ Niệm 56
  • Gặp Lại Người Xưa
  • Về Ngang Giảng Đường
  • Nằm Mộng
  • Chuẩn Không Phải Chỉnh
  • Đêm Cuối Năm
  • Trễ Học
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Đặng Hoài Anh
  • Hồ Ca
  • JB Nguyễn Hữu Vinh
  • Ngọc Duy
  • Vũ Hữu Định
  • Nguyễn An Bình
  • Hiếu Lê
  • Lệ Thu
  • Triều Âm
  • Hàn Lệ Nhân
©2026 - CungThuGian.com