Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Ô Cho Ta Biết Bình Minh Là Hoàng Hôn

Tác giả: Mr.Smile

"Ô" cho ta biết Bình Minh là Hoàng Hôn
Trên Quả Đất khí quyển gồm nhiều tầng Như
Bong bóng thì cần độ nhớt để cân bằng
Cũng như cây xanh chỉ tầng trời 1/2 dương âm 3@...
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ bạn muốn xem
  • Tháng Bảy Và Em
  • Đọc Sách (2)
  • Thanh Sơn Thu Tàn
  • Mái Hiên
  • Vuột Mất Sợi Lòng, Ta Mất Nhau!
  • Nếu Ngày Mai Ta Chết
  • Tháng Tư - Lại Về
  • Ngày Ấy
  • Nhớ Út 1
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (126)
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Xuân Tâm
  • Lệnh Hồ Công Tử
  • Phạm Thanh Hà + Nhiều Tg
  • Lâm Anh Tuấn
  • Lê Cảnh Tiến
  • Hoa Quỳnh
  • Hoài Vi
  • Mỵ Nương
  • Trương Thái Du
  • Trường Nam
©2026 - CungThuGian.com