Nước Mắt Trẻ Thơ

Tác giả: Cohoang Tinhbuon

Thương cho kiếp cơ hàn trôi giữa chợ
Cứ mỗi chiều sách vỡ đến trường xa
Cuối hoàng hôn buồn bả bước về nhà
Chăm nuôi Mẹ sợ không qua sự sống.
Năm tháng trôi đời không còn hi vọng
Bởi Mẹ hiền ôm đống bệnh hiểm nguy
Tuổi còn thơ...chẳng suy nghĩ được gì
Đành mỗi tối không ngại chi ngang dọc.
Dù gian khổ nhưng không hề bật khóc
Mà nguyện cầu...cho trai ốc...đầy thau
Kiếm từng xu... bởi đâu được sang giàu
Thương giúp Mẹ qua cơn đau của Thận.
Bụng đang đói...lê thân trần lận đận
Khắp sông hồ chân dấn bước liêu xiêu
Mẹ hiền ơi...Con thiếu Mẹ...khóc nhiều
Bởi mẫu tử...tình chắt chiu năm tháng.
15.12.2015
Chưa phân loại
Uncategorized