Tác giả: Lê Cảnh Tiến
NƯỚC MẮT MÙA THU
Ta ngồi vãn cảnh cuối mùa thu
Bỗng thấy đời giăng phủ bụi mù
Giữa bến giang hồ con nợ chửi
Bên dòng thế tục lũ ruồi bu
Thằng mua thượng đế quen lừa đảo
Kẻ bán lòng dân lãnh tội tù
Vẫn thói hoang đường quân mục tử
Căn nhà hủ lậu đám phàm phu ./.
Lê Cảnh Tiến 13102017
Ta ngồi vãn cảnh cuối mùa thu
Bỗng thấy đời giăng phủ bụi mù
Giữa bến giang hồ con nợ chửi
Bên dòng thế tục lũ ruồi bu
Thằng mua thượng đế quen lừa đảo
Kẻ bán lòng dân lãnh tội tù
Vẫn thói hoang đường quân mục tử
Căn nhà hủ lậu đám phàm phu ./.
Lê Cảnh Tiến 13102017
Thơ cùng tác giả
Thơ tương tự
- Thu (Thảo Tóc Ngắn)
- Thu (Trần Bảo Kim Thư)
- Thu (Nguyễn Thanh Ninh)
- Thu (VLONG)
- Thu (Trần Huyền Trân)
- Thu (TP Minh Đạo)
- Thu (Kim Thư)
- Thu (Dung Nguyên)
- Thu (ĐTH Nhã Vy)
- Thu (Minh Phương)