Núi Cảnh

Tác giả: Lê Gái

NÚI CẢNH
Xa trông uốn lượn những đường mòn
Một mái chùa cong bé cỏn con
Động thẳm xuyên nghiêng vòng mấy ngả
Hang sâu lượn chéo đá bao hòn
Tiều phu gánh củi còng lưng lão
Khỉ vượn trèo cây triũ quả non
Nước chảy trong veo từ ruột núi
Tam sơn tụ họp mãi đang còn
Lê Gái
.......................
Nguyễn Minh Tuấn
NÚI ĐÔI
(Ngũ độ thanh)
Nhọc cẳng trèo lên lối đã mòn
Đôi bầu nhọn đỉnh ngó cò con
Gò cao nhấp nhổm trêu đùa bão
Núm đỏ thờ ơ giễu cợt hòn
Chỉ sợ dùng đi thì hóa lão
Hay là giữ lại để thành non
Nơi này dỗ mộng êm đềm lắm
Dụ chết đời trai tuổi vẫn còn …
17/12/2015-NMT
.............
Tat Ha
VƯỢT DỐC
Xa trông hai chỏm núi cỏn con
Khe giữa đi qua mỏm tròn tròn
Lồi lõm nông sâu màu sáng tối
Trơn tru uốn lượn hạ nước còn
Tiều phu lên xuống khom mỏi gối
Đòn gánh bấp bênh ưỡn dẻo son
Gấp gáp leo lên chừng nửa dốc
Thờ thẫn hết hơi lực thở dồn
HVT
VT, 17/12/2015
......................
Nguyễn Châm
Vạn Thuở Sơn Hùng
Bốn phía trùng mây quện lối mòn
Xa mờ dáng Tự uốn vòm con
Đường treo xé rạch thành bao ngả
Đỉnh đá xô nghiêng tạo mấy hòn
Vọp trắng hè nhau vờn ngọn quế
Nai vàng lẳng lặng hái chồi non
Trong ngần tiếng nước từ khe núi
Một dải hùng sơn vạn thuở còn
NC
...........
Mong Nho Hoài
ĐỘNG TRÊN NÚI
Nước chảy bao năm vẫn chẳng mòn
Kẹp hai khe núi chiếc động con
Xum xuê hoa cỏ nghiêng muôn ngả
Phau phau đá cảnh ẩn một hòn
Hoài niệm ngậm ngùi bao già lão
Háo hức xông pha mấy gã non
Ai đã một lần say mê núi
Nỗi nhớ động xa hẳn mãi còn
MNH
.....................
Hai Candang
THƠ HAY QUÁ họa vui cùng Lê Gái
CẢNH ĐƯỜNG QUAN
Những đoạn quanh queo vẫn mỏi mòn
Đường quan thư giãn tý còn con
Vòng vèo lối nhỏ đi nhiều ngả
Khúc khủy ngõ sâu mới tới hòn
Ngựa hí vang xa trên một lão
Chim kêu khản giọng...dưới hai non
Phía xa lãng đãng mây vờn núi
Gần gũi tâm tư rạng ý còn
Đăng Hải 18/12/2015
...................
Huy Can Do
NGHỆ NHÂN
Khéo nhỉ bàn tay tạo lối mòn
Từ linh mái lượn nhỏ con con
Trồi bên suối ngọc gò dăm đụn
Nổi cạnh khe tiên cuội mấy hòn
Đế Thích chơi cờ trên đỉnh núi
Công vàng nhảy múa dọc sườn non
Thông tùng cổ thụ vươn cành thẳng
Tuyệt tác sơn khê mãi vẫn còn
Huy Cẩn 12/2015
....................
Tú Bánh Chè
Các thi nhân xướng họa vui quá Tú xin góp vần:
CHỐN ĐỘNG
Chốn động bao năm độc lối mòn
Vào ra cũng chỉ một đường con
Bờ rêu nhiều chỗ hoen từng đám
Thung nước đôi khi lạc mấy hòn
Thấp thoáng hình sin đèo ngả võng
Rì rầm tiếng nhạc suối luồn non
Tứ bề mây gió ru hồn mộng
Tạo hoá vần xoay vẫn đó còn.
...tbc...
.......................
Nguyễn Chiến
...vui thỏ....
HỌA
QUA HANG ĐỘNG
Trên thuyền cúi xuống rúc hang mòn
Nhũ thạch vang cùng tựa bé con
Mát rượi vòm cong theo các ngả
Thiên nhiên khéo tạo cảnh hao mòn
Cho hay vẫn thích vui cùng lão
Ngoạn thủy Lao xao tới chỗ non
Róc rách dòng trôi ra khỏi núi
Ngàn năm bích động mất hay còn ?
...26-12-15-NC
......................
Hoạ cùng chị yêu
VƯỜN TIÊN
Rộn cả vườn tiên mỗi lối mòn
Bao người ngắm cảnh kín đèo con
Hương rừng phảng phất luồn muôn ngả
Suối nhạc du dương lách mọi hòn
Ngạo nghễ đồi cao vừa ý lão
Um tùm cỏ dại hợp lòng non
Say miền đất lạ nhà em mãi
Lữ khách ngày đêm vẫn cứ còn.
Huynh Thi Anh Tuyet
..........
Họa vui kiểu HỒ XUÂN HƯƠNG cùng LÊ GÁI
CHUYẾN ĐI MẠO
HIỂM
Năm chàng dạo mát dọc đường mòn
Bổng gặp mênh mông bãi cỏ non
Ở giữa khe sâu chia hai nhánh
Trung tâm ngọn núi tách đôi hòn
Lão phu chui lách như người lớn
Mấy chú mon men tựa trẻ con
Nước suối bổng nhiên tràn ngập đảo
Hội kia chẵng hiểu mất hay còn
DUONG CUNG
Chưa phân loại
Uncategorized