Nửa Mất Nửa Còn

Tác giả: Hoanghoon

NỬA MẤT NỬA CÒN

Em tách nửa vàng gửi gío sương
Trời tây man mác nỗi đoạn trường
Ngập ngừng cánh én miền xa lạ
Chao đảo trong lòng những tiếc thương

Nửa khuyết treo đỉnh núi đơn côi
Chờ hoài nửa gửi chốn xa xôi
Mong mỏi đời anh tràn ánh sáng
Hắt hiu mờ tối ở quanh người.

Em là lửa ấm sưởi đời anh
Gom cả hương yêu ủ mộng lành
Sức hút đam mê từ tóc rối
Gắn chặt môi nhau thuở kết thành

Ngày tháng xa dần tình chẳng trôi
Mắt em ngời sáng cuối chân trời
Thắp nguồn hy vọng anh bước tới
Có thứ gì ngăn giữa cuộc đời

Hay phận chúng mình chịu trăng khuyết
Soi nửa đời nhau nửa mất rồi
Nửa mất cảnh tiên ân ái tuyệt
Nửa còn vời vợi cách biệt thôi!

hoanghoon
Chưa phân loại
Uncategorized