Nửa Lứa Đôi

Tác giả: Triệu Ngọc Yến

Ở Phía anh qua một nửa ngày
Sóng dào dạt sóng gió vờn mây
Thuỳ dương ngã bóng ôm bờ cát
Rủ rĩ đàn còng dã vòng quay

Ở phía anh qua ngoái mắt nhìn
Hoàng hôn bịn rịn chứ chong chênh
Cho chiều nhạt sắc vương màu nhớ
Em đợi nơi này nữa lặng thinh

Nơi phía anh trưa nắng có vàng?
Cho em thương cảm đến tiêu tan
Sợ đôi chân mỏi nên chùn bước
Bỏng rát đôi vai ai ngó ngàng?

Biển ạ! tô xanh nhè nhẹ thôi
Đừng che hết cả lối trăng trôi
Để đêm thổn thức tương tư nhớ
Để gửi vào nhau nửa lứa đôi...
Chưa phân loại
Uncategorized