Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Nụ Hôn

Tác giả: Ngược Miền Thương Nhớ

Duyên kề mỹ nữ tuyệt làm sao
Hỏi nụ hôn kia nghĩa thế nào
Ghé lại vai anh chừng ngẫm nghĩ
Lồng thêm ánh mắt nữa thì thào
Con tim bối rối tâm gìn giữ
Tiếng nhạc mơ màng dạ gửi trao
Chẳng để tình yêu chờ đợi nữa
Người ơi ghé miệng khảm môi vào.
Phạm TD Hương – 12/05/2018
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Cơn Mưa Bất Chợt
  • Lặng Nhớ
  • Em Sợ Lắm Những Câu Thơ Anh Viết
  • Chúc Xuân Hạnh Phúc
  • Xướng Hoạ Minh Hương 16
  • Ngẩn Ngơ
  • Hửng Nắng
  • Bâng Khuâng Ngọn Gió Bên Thềm
  • Màn Đêm
  • Chỉ Mình Ai Hiểu Khúc Tương Tư
Thơ tương tự
  • Nụ Hôn (Nắng Xuân)
  • Nụ Hôn (NGUYỄN THÁI CƠ)
  • Nụ Hôn (Chiều Tím)
  • Nụ Hôn (Hồng Dương)
  • Nụ Hôn (Tudu)
  • Nụ Hôn (Dã Tràng Cát)
  • Nụ Hôn (Chiêu Hoàng)
  • Nụ Hôn Bất Chợt (Lê Cảnh Tiến)
  • Nụ Hôn Bên Bếp Lửa Cồn (Thiết Dương)
  • Nụ Hôn Bị Đánh Cắp (Thiên Ân)
Thơ bạn muốn xem
  • Mưa Lâm Râm
  • Về Với Đắc Lắc
  • Gió Xoay Chiều
  • Chán Ngán Trò Đời.
  • Hương Tình Mộng
  • Chậm Lương
  • Tự Hỏi Lòng Nhau !!!
  • Lời Kinh Đêm
  • Bao Giờ Về
  • Đừng Bỏ
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Hương Dạ Tử
  • Dương Quang Huỳnh
  • Trần Đại - Trandaik
  • Hoài Niệm
  • Trịnh Thu Hương
  • Bùi Tráng Sĩ
  • TRẦN LÂN
  • NHIỀU TÁC GIẢ
  • Trần Quang Thiệu
  • Daocongdien
©2025 - CungThuGian.com