Nụ Cười Ngày Xưa 2

Tác giả: Thiên Ân

NỤ CƯỜI NGÀY XƯA
Nụ cười ngày xưa chết trên vành môi
Hoa khế rụng tơi bời bên hiên vắng
Li cà phê phin rơi rơi giọt đắng
Đen đủi lòng vương vấn chuyện xa xôi

Hương mùa say bâng khuâng khúc li bôi
Đoạn cuối tình yêu lôi thôi, lếch thếch
Rèm mi khép sợi dây oan đứt hết
Xa em rồi dấu vết còn lại đây

Nụ cười ngày xưa hời hợt buồn thay!
Gió chẳng tình tự mây trong đay nghiến
Mọi so sánh tất cả đều khập khiễng
Chạy xô bồ bất biến những đường cong

Ta tiếc cho em một thuở má hồng
Ta mân mê vun trồng cây si ấy!
Tát cạn biển Đông khom lưng run rẩy
Ai làm mình, làm mẩy với ai đây?

Chiều hồn nhiên bàng bạc những đám mây
Tình cuốn chiếu hoa gầy trăm sắc lá
Ai mua bán ai dửng dưng mặc cả?
Những dòng đời lột tả những đắng cay
Ngày 2/11/2017
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized