Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Nơi Vườn Địa Đàng Và Sự Hóa Thân Của Nàng Eva

Tác giả: PHẠM KHANG ...

Nàng không biết mình là ai
Chỉ có con rắn là biết nàng hơn cả
Quả táo thành vật tín
Khóc òa lên trong phút giây trọng đại
Nàng hóa thành đàn bà cho mùa hoan vũ
Lên ngôi tình
Nhân loại có lời yêu…!

PK…
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Lời Một Bài Hát Của Phạm Khang
  • Nàng Lại Nhớ Người...
  • Giấc Mộng Liêu Trai
  • Người Ơi...em Gọi...!
  • Sắc Lá Thu Đi…
  • Một Vài Ghi Nhận Về Tập Bút Ký Đường Đời Của Vũ Duy Hòa
  • Nàng Là Giấc Mơ Xinh...
  • Em Là Tình Anh Mê Mải Những Bến Bờ
  • Theo Em Những Vết Đời
  • Những Đoạn Rời Rạc...và Lang Thang
Thơ bạn muốn xem
  • World Cup Quatar Ai Cũng Chờ
  • Tóc Bay Tà Áo Trắng
  • Nỗi Đau Tột Cùng
  • Cung Đàn Mùa Xuân
  • Chông Chênh
  • Tặng Lòng
  • Hưng Yên Mùa Nhãn Chín
  • Tri Âm
  • Mùa Phượng Tím
  • Mưa Sót
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Người Viết Thơ Đau
  • Bảo Lâm
  • Nghi Bình
  • Hàn Vũ
  • Liên Hương - Lê Phú Hải
  • ĐỒNG XANH THƠ SÀI GÒN
  • Đào Anh
  • Kỳ Phong
  • Trần Việt Hải
  • Đặng Ân
©2026 - CungThuGian.com