Tác giả: YÊU THOÁNG QUA
Chuyện đó sao mày cũng đổ tao
Rằng cho rượt đuổi mới kêu gào
Xin đừng áp đặt trong người mãi
Chớ vội hoài cay ở lão TÀO
Mỗi bận đau ...lời câu chửi THÁO
Nhiều khi dạ hỏi... nỗi oan nào
Buồn thay lắm kẻ đâu hề nghĩ
Vẫn suốt đời ta phải chịu sào.
25/3/2017
Rằng cho rượt đuổi mới kêu gào
Xin đừng áp đặt trong người mãi
Chớ vội hoài cay ở lão TÀO
Mỗi bận đau ...lời câu chửi THÁO
Nhiều khi dạ hỏi... nỗi oan nào
Buồn thay lắm kẻ đâu hề nghĩ
Vẫn suốt đời ta phải chịu sào.
25/3/2017
Thơ bạn muốn xem
- Đất Nước Mình Không Phải Vậy Đâu Em ( Tặng Cô Giáo Trần Thị Lam _ Hà Tỉnh)
- Em Vừa Đến
- Sống Trên Đời
- Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (770)
- Thi Truyện ''đời Mai''
- Vẽ Tình Lóng Lánh Mù Khơi 1
- Người Không Tim
- Bốn Mùa Luân Chuyển Để Dung Hoà
- Lất Phất Mưa Chiều
- Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1066).,