Nỗi Niềm !

Tác giả: Diệu Nguyễn

Có những nỗi niềm vốn chẳng muốn sẻ chia
Nhưng nếu ai lỡ vô tình chạm phải
Bao cảm xúc nén dồn như tan chảy
Như quên đi những nghi ngại thường tình

Có những chuyện vốn chỉ muốn lặng thinh
Để thời gian sẽ trả lời tất cả
Nhưng đôi lúc tháng ngày trôi nhanh quá
Mọi cố công..... chẳng minh chứng được gì

Có những thứ vốn nghĩ chỉ cho đi
Trong thật tâm đâu mong gì nhận lại
Mong cuộc đời vơi bớt điều ngang trái
Mong an bình, chẳng ai tổn hại ai

Bởi cuộc đời có lắm nẻo đường sai
Chẳng dám nghĩ đường mình đi là đúng
Chỉ mong sao có tâm hùng trí dũng
Để vượt qua.... đi hết đoạn đường đời...!!!

13/8/2016
Chưa phân loại
Uncategorized