Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Nỗi Niềm

Tác giả: Bạch-Loan

Tôi thả hồn tôi theo gió, mây
Hạ về Bắc Mỹ nắng lên đầy
Núi đồi lồng lộng sầu khôn tả
Sông nước hững hờ hận chẳng phai
Bát ngát khoảng xanh chìm mộng ảo
Lang thang mây trắng dậy tình hoài
Mây ơi, có ghé trời quê mẹ
Sống lại dùm ta những tháng ngày !
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Nhắn Mây
  • Tìm Bóng Xuân Phai
  • Hương Nắng Cũ
  • Sông Chiều
  • Giật Mình
  • Mưa Xuân
  • Công Viên Ngày Tháng Cũ
  • Chia Ly
  • Thuyền Và Trăng
  • Xuân Lưu Lạc
Thơ tương tự
  • Nỗi Niệm (Nguyễn Thành Sáng)
  • Nỗi Niềm (YÊU THOÁNG QUA)
  • Nỗi Niềm (Phuong Vuong)
  • Nỗi Niềm (Đông Hòa)
  • Nỗi Niềm (Cảnh Ngọc)
  • Nỗi Niềm (Thìn Lê)
  • Nỗi Niệm (Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng))
  • Nỗi Niềm (Ngọc Hiển)
  • Nỗi Niềm (TamMuội)
  • Nỗi Niềm (Lê Cảnh Tiến)
Thơ bạn muốn xem
  • Suy Mòn
  • Sang Ngang !
  • Bạn Đồng Hành
  • Tháp Nhạn Cô Đơn
  • Mối Tơ Tình
  • Nhớ Ai Ai Nhớ
  • Vết Chân Thu
  • Tím Màu Kỷ Niệm
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội 1013.
  • Nhớ Mãi Ơn Người
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Triệu Nguyên Tâm
  • {tl}
  • Minh Long
  • Hienquangnam1982
  • Xóm Đồng
  • Nắng Chiều
  • Tranthingocxuan
  • Việt Hùng
  • Lê Phong Trần
  • Vi Thùy Linh
©2026 - CungThuGian.com