Nỗi Niềm Mong

Tác giả: YÊU THOÁNG QUA

Tôi chỉ muốn chu toàn tất cả
Dẫu dòng đời nghiệt ngã ra sau
Dù cho rã nát thân nhàu
Hay rằng mệt mỏi nhói đau chẳng màn

Bởi thế tục hợp tan khó đoán
Nên không hề dám oán trách ai
Biết đâu trên chặng đường dài
Ta còn thấy được tương lai rạng ngời

Nhiều lúc nghĩ chơi vơi lạc lõng
Lẻ loi hoài ước vọng xa xôi
Thầm mơ hạnh phúc bên trời
Nhưng mà vời vợi đơn côi lòng sầu

Giữa canh vắng gục đầu suy ngẫm
Mong toàn gia no ấm đủ đầy
Chứ đừng khổ lụy bám vây
Để cha mẹ sống tháng ngày an yên.
22/2/2018
Chưa phân loại
Uncategorized