Nỗi Nhớ Thấm Sâu

Tác giả: Hồng Dương

Đêm tĩnh lặng nỗi lòng anh trống vắng
Buồn không em trăn trở nắng đợi chờ
Em nghe chăng thương nhớ thoảng giấc mơ
Đơm chồi biếc giao mùa chờ hoa nở

Trong lặng lẽ nhạc buông lời bỡ ngỡ
Gió miên man mang mác ở bên anh
Kí ức về bao hoài niệm mong manh
Như dòng thác âm thầm anh bất lực…

Sâu đáy dạ , nỗi đau thương từng lúc
Nghe không em rộn rả khúc giao mùa
Trời chuyển mình đón gió thổi hương đưa
Sương rơi nhẹ giọt miền xưa… quá khứ

Giao mùa gió tiễn đưa chân lữ thứ
Ở nơi nào hồn đã ngự cõi thương
Khúc giao mùa hương tỏa cả đêm trường
Nơi bến đợi, dòng sông tương vẫn lượn

Em không có chiều vương sầu tới ngưỡng
Trách hờn chi anh đã tưởng trăng tàn
Để anh tìm chung hướng mộng chiều vàng
Phôi phai đến ngậm ngùi đang xâm lấn…

Thương em gái đường cách xa bất tận
Nhớ ngày nào thơ ta họa lẫn nhau
Tiếng cười ran như chim hót mái lầu…
Sâu tâm tưởng… một nỗi đau thầm kín…

Đông Hà 26.03.2016
Chưa phân loại
Uncategorized