* Nỗi Nhớ Song Thân *

Tác giả: -N3- Nguyễn Ngọc René

NỖI NHỚ SONG THÂN

Bao nức nở tha phương viễn xứ
Cuộc ly tan cớ sự thăng trầm
Mẹ cha về tận cõi âm
Tết này nhung nhớ mộng thầm chốn xa
.
Nơi cắt rốn ngọc ngà xưa cũ
Quê hương ơi ! hồn rũ hoài mơ
Dù cho vạn dặm xa mờ
Trong tim thổn thức vần thơ giải sầu
.
Bao kỷ niệm chìm sâu ký ức
Chợt bùng lên mãnh lực phi thường
Nỗi niềm yêu kính thân thương,
Còn đâu sum họp từ đường xa xưa
.
Tết chấm dứt giao thừa cũng hết
Thân mồ côi đến chết cũng xong
Còn đây nhung nhớ trong lòng
Tình cha nghĩa mẹ ước mong được gì
.
Thật quý báu trong khi còn mẹ
Rất diễm kiều buồn tẻ có cha
Một nguồn hạnh phúc chan hoà
quây quần sớm tối tết ta vui vầy
.
Xin cầu chúc lời đây thành thật
Cho những ai còn cất tiếng cha
Thêm vào tiếng mẹ mặn mà
Kính yêu quý trọng dâng hoa sanh thành...

-N3- Nguyễn Ngọc René - 11/02/2016
Chưa phân loại
Uncategorized