* Nỗi Nhớ Quê Hương 3 * Tình Người Xa Xứ *

Tác giả: -N3- Nguyễn Ngọc René - Phạm Thành

NỖI NHỚ QUÊ HƯƠNG 3
Thơ : Nguyễn Ngọc René

Đã mấy chục năm rồi xa quá
Nhớ con sông thành quả biết bơi
Cây dừa nhờ nước mây trời
Xanh um màu lá nhẹ lơi gió lùa
.
Xuồng ba lá chèo khua kẽo kẹt
Vùng bình yên rõ nét hiền hoà
Cách xa tận chốn phồn hoa
Quê hương ta đó mặn mà chốn xưa...
.
Thơm vị ngọt nước dừa tinh khiết
Ở nơi này biền biệt xứ người
Lòng buồn da diết tả tơi
Nỗi niềm cố quốc dạ thời cưu mang
.
Giờ tóc bạc muộn màng cuối kiếp
Chỉ còn thơ bắc nhịp qua cầu
Sẻ chia thi hữu tình sâu
Cho nguôi cơn gió nỗi sầu tha hương
.
Chân mỏi mệt dặm trường lữ khách
Cũng rất may gặp mạch thơ tình
Vài câu khuây khỏa lung linh
Mây đưa nhung nhớ bóng hình quê cha...
.
Sao quên được ngọc ngà xưa cũ
Lòng yêu này còn ủ trong tim
Dẫu cho ba nổi bảy chìm
Quê hương khế ngọt cánh chim nhớ về...
-N3- Nguyễn Ngọc René - 12/05/2016
********************
TÌNH NGƯỜI XA XỨ
T/g : Phạm Thành
Anh lại viết bài thơ song thất
Bao nỗi niềm chứa chất gửi về
Cả lòng nhung nhớ miền quê
Từ nơi xứ lạ tràn trề nhớ thương
.
Ai không có quê hương xứ sở
Ân tình này ai nỡ tìm quên
Lòng người viễn xứ đêm đêm
Nhớ chùm khế ngọt nơi miền Gò công
.
Miền Tây đó mênh mông sông nước
Đã có lần ta ước về thăm
Miệt vườn cây trái quanh năm
Người đi xa vẫn đêm nằm chiêm bao
.
Thân viễn xứ dạt dào hoài niệm
Đã bao năm tìm kiếm sinh nhai
Đến nay thân thể mệt nhoài
Mái đầu đã bạc chẳng ngoai nỗi buồn
.
Đời vẫn thế lá luôn về cội
Nhờ Wi-Fi kết nối tình quê
Dòng thơ đều đặn gửi về
Vọng hồn cố quốc đam mê tuyệt vời
.
Việt nam quê mẹ ta ơi!
Dù đi xa vẫn trọn đời trong tim!!
13/5/2016
Chưa phân loại
Uncategorized