Nỗi Nhớ Quê Hương.

Tác giả: Việt Phúc

Chiều thu gió nhẹ nhàng bay
Quê hương đẹp lắm những ngày ấu thơ
Xa quê lòng nhớ vô bờ
Hàng cau của Mẹ vẫn chờ vườn thưa

Nắng hè khao khát cơn mưa
Nhớ ngày thơ dại nô đùa bờ ao
Gặt nhanh ta bắt cào cào
Rồi đi mót Lúa, Mẹ gào về thôi

Chiều ra đứng ngóng chân trời
Cùng con Diều biếc đang chơi ven đồng
Bây giờ ta cứ mỏi mong
Cù quay, quay tít, chạy vòng quanh sân

Nhớ Cha phơi tấm lưng trần
Quạt Mo phe phẩy Nội ngân điệu chèo
Nghĩa tình con nguyện mang theo
Xứ xa con nhớ quê nghèo ngày xưa.
01/11/17
Chưa phân loại
Uncategorized