?tình Không Duyên Nợ?

Tác giả: -N3- Nguyễn Ngọc René - Phạm Thành

Thơ Nguyễn Ngọc René { Cảm tác bài :
?TÌNH KHÔNG DUYÊN NỢ?
T/g : Phạm Thành. Cùng tựa }.

Lá đã đổ chiều thu buồn dịu vợi
Rụng ngoài hiên từng nhịp với gió luồn
Sầu miên man lệ ướt lại vừa tuôn
Ghì vận đến để khơi nguồn thơ mới...
*
Đời lẻ bóng cần chi mà chờ đợi
Sẽ được gì thêm chới với con tim
Tri kỷ đâu? Ước vọng để đi tìm
Mà năm tháng bóng hình chim lẻ bạn...
*
Ừ thôi nhé ! Diệt buồn tiêu cơn chán
Lợi ích gì lòng chuốc nản liên miên
Cho tâm hồn bình thản kiếm gạo tiền
Đời trần tục còn mơ tiên chi nữa...
*
Chẳng duyên nợ thì sao còn phải lựa ?
Cho buồn len..rồi tựa cửa hoài trông
Và nhắc chi cái thuở lúc xuân nồng
Đời là thế cõi hư không tạm bợ...
*
Thôi ta nhé chuyện tình xưa trót lỡ
Họp rồi tan mãi nhung nhớ thêm buồn
Ích chi nào khắc khoải lệ trào tuôn
Ngồi hoài niệm lại bắt nguồn thi hứng...
*
Duyên nợ ấy phận đành cam chịu đựng
Buồn lo nhiều ắt biến chứng bệnh đau
Số do trời sao có được sắc màu
Niềm hạnh phúc chờ kiếp sau ta nhé !
*
Thu đã cuối mưa từng cơn nhè nhẹ
Núi bên đồi lặng buồn tẻ một mình

Đêm dài ngóng dạng bình minh
Sầu lên lẻ bạn tâm tình cùng ai.?..

Nguyễn Ngọc René - Paris - 22/11/2018

****

TÌNH KHÔNG DUYÊN NỢ

Thơ: Phạm Thành.

Thôi em nhé! Đôi mình không duyên nợ
Vì từ lâu ta đã lỡ xa rồi
Nhớ thương nhiều cũng chỉ bấy nhiêu thôi
Suy nghĩ lắm càng bồi hồi chua xót.

Em vẫn nhớ lời yêu thương dịu ngọt
Sao bây giờ nghe đắng đót bên tai
Nước mắt rơi lặng lẽ những canh dài
Đành tự nhủ ngày mai trời lại sáng.

Hết đêm tối ánh bình minh sẽ rạng
Chuyện tình mình giờ như áng mây bay
Bước vào yêu ai biết sẽ thế này
Càng tin tưởng và đắm say hạnh phúc.

Đời muôn ngả biết nơi nào trong đục
Có đâu ngờ lại đến lúc xa nhau
Tìm bến neo cũng giống một ga tàu
Ai cũng muốn được trước sau trọn vẹn.

Mùa xuân đến mang về muôn cánh én
Sống làm sao để không thẹn với lòng
Nhớ thương hoài chưa thỏa nỗi chờ mong
Người năm cũ đang theo dòng bến mới.

Tình xưa ấy bây giờ xa vời vợi
Gói vào lòng không nghĩ tới làm chi
Có nhớ thương nào được ích lợi gì
Kiếp sau hẹn sẽ cùng đi tới đích.

Ngày 22/11/2018.
Hình ko liên quan thơ.

**
?Thơ tám chữ thuộc thể loại thơ tự do, nhưng dẫu là thơ tự do, cũng có luật của nó.

* Chữ cuối có thanh trắc thì chữ thứ ba là thanh trắc, thứ năm hoặc sáu là thanh bằng.
* Chữ cuối có thanh bằng thì chữ thứ ba là thanh bằng, chữ thứ năm hoặc sáu là thanh trắc.

Chữ cuối câu bát 1, vần với chữ thứ 6 câu bát 2.
Chữ cuối câu bát 2, vần với chữ cuối câu bát 3.
Chữ cuối câu bát 3, vần với chữ thứ 6 câu bát 4.
Chữ cuối câu bát 4, vần với chữ cuối câu bát 1 khổ thơ kế ( gọi là liên vận ).
{ Có thể chọn vần với chữ thứ 5. Một khi đã chọn vần ở chữ thứ 5 hoặc thứ 6, thì phải giữ suốt bài, không nên cùng 1 bài : xen kẽ vần ở chữ 5 lẫn chữ thứ 6.}

Vần điệu nhịp nhàng và du dương : Vần 2 chữ : Nên khác dấu. Vần 3 chữ : Nên cho chữ giữa khác dấu với 2 chữ kia.?
Chưa phân loại
Uncategorized