* Thu Lại Thu * Tiễn Xuân *

Tác giả: -N3- Nguyễn Ngọc René - Phạm Thành

THU LẠI THU

Những lá thu vàng đượm nét tan
Trời Âu phủ lịm dáng mây ngàn
Mùa thu đến nữa dường mong đợi
Áo mới mà sao lại thở than...
.
Gió nhẹ chiều phai bóng yến oanh
Dương cầm bổng vút lá xa cành
Dư âm vụt tắt mờ nhân ảnh
Khói quyện dần theo ánh nguyệt thanh
.
Vẳng tiếng chuông ngân của giáo đường
Bầy chim nhắm hướng nẻo nào phương ?
Về đâu trống trải hồn bay bổng
Đến tận nơi nao những phố phường
.
Mấy vạn tầng mây mãi chốn cao
Cô đơn thấm giọt gió mưa rào
Tàn canh ngõ vắng còn thao thức
Vẫn đợi chờ ai ngóng ánh sao
.
Thấp thoáng trăng về chợt nhớ nhung
Trời cao gợi sắc thuở tương phùng
Khuya rồi thức đợi gì thêm nữa ?
Khuất nẻo mù xa nguyện ước chung
.
Đã cuối thu rồi khoác áo tang
Hoàng hôn tiễn lá úa thôi vàng
Rồi đây đến nữa chờ năm tới
Một kiếp tình thu muộn lỡ làng...

-N3- Nguyễn Ngọc René - Paris - 22/04/2016

****************
TIỄN XUÂN
T/g : Phạm Thành
Đã cuối xuân rồi lúa chửa bông
Cô em xóm núi má hây hồng
Đưa chân bước nhẹ trên đường vắng
Khóm trúc lao xao vụ cuối đông

Đã biết xuân đi tựa chốn nào
Trên trời cánh én mải nghiêng chao
Đông qua lá rụng cây thay áo
Chỉ có lòng người vẫn khát khao

Đã thấy hè về đến cửa quan
Xôn xao phượng thắm tiếng ve nhàn
Diều ai tiếng sáo ngân vi vút
Tựa tiếng lòng ta mãi thở than

Nấng đã lên rồi gió lại thôi
Cho ta đỡ lạnh kiếp luân hồi
Nhìn xa thấp thoáng bên bờ suối
Có lẽ nào ai cản nước trôi

Đã trót sinh ra kiếp đọa đầy
Cho ai thấu hiểu nỗi chua cay
Trời cao núi thẳm nào đâu thấy
Tựa ánh sao trời cứ mãi bay
Yên bái tỉnh,Việt nam quốc
9h45p 23/4/2016
Chưa phân loại
Uncategorized