Nỗi Nhớ Đêm Trăng

Tác giả: Hồng Dương

Trăng ngoài cửa sổ trăng nhìn ai
Ta ở trong nhà đếm..., một hai...
Ba bốn làn mây vừa chạm trán
Hồn ta lơ lửng tận cùng say

Gió lùa khóm trúc ngọn run run
Sương khuya ướt đẫm phím tơ chùng
Trong dáng tao khuê trăng một bóng
Tửu Đào ta cạn mấy lần chung

Ánh trăng cứ thế khẽ lung linh
Có phải đây là đáy mắt xinh
Lắng lại trong hồn ta mãi mãi
Ở người con gái của riêng mình

Tình hồng một thủa tự ngày xưa
Nay bỗng hiện về có hay chưa
Nghiêng ngả đêm khuya ta thưởng tưởng
Yêu là nhớ kỹ mấy cho vừa ...
Chưa phân loại
Uncategorized